“Nhổ cỏ nhổ tận gốc”!?
(Cadn.com.vn) - Ngày 21-12-2009, Cơ quan CSĐT CAH Phù Mỹ, Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Luận (1992, trú thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ, H. Phù Mỹ) để điều tra làm rõ hành vi đánh người gây thương tích. Khi Luận bị khởi tố, mọi người không khỏi ngạc nhiên, bởi nạn nhân bị đánh trọng thương chính là anh Đỗ Thanh Trường (1989, trú thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ) - người yêu của chị gái Luận.
Chuyện thế này: Là người cùng xã, lại đến tuổi tìm hiểu yêu đương nên L.T. (chị gái Luận) thường gặp gỡ, trò chuyện cùng anh Trường. Lâu rồi hai người nảy sinh tình cảm và yêu nhau từ lúc nào chẳng hay. Tình yêu đang độ nồng nàn thì gặp trắc trở vì bố mẹ của chị T. “nói không với anh Trường”. Người ta bảo “ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên”, bị bố mẹ “cấm vận”, T. buồn lắm nhưng chẳng thể cãi lời, vì như vậy là bất hiếu. Trong lúc quẫn trí, chị T. đã dại dột uống thuốc sâu tự tử, rất may gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.
Thấy không khí gia đình nặng nề, bố mẹ buồn bực, chị thì suýt chết, Luận lại đổ lỗi nguyên nhân là do anh Trường. Luận lý lẽ rằng anh Trường đã dụ dỗ, “bùa mê thuốc lú” nên chị gái của mình mới mù quáng yêu đương, đến nỗi khi bị cấm thì phải uống thuốc sâu tự tử. Muốn chấm dứt những ngày nặng nề trong gia đình thì phải “trị tận gốc” nguyên nhân - “xử” anh Trường! Nung nấu ý định trong người rồi cũng đến lúc Luận thực hiện. Tối hôm ấy, Luận cùng một số bạn đến uống cà-phê tại quán Sắc Màu ở thôn Chánh Trực để giết thời gian.
Chuyện đông chuyện tây rồi cuối cùng đến chuyện... chị của Luận tự tử được đem ra bàn tán, ai cũng tỏ ra chia sẻ với Luận, đồng thời khẳng định nguyên nhân là do... anh Trường. Đúng lúc đó, trời xui đất khiến thế nào mà anh Trường lại chạy xe máy qua quán Sắc Màu càng làm cho Luận thêm bực tức. Luận liền rủ nhóm bạn giúp sức để “dạy” cho anh Trường hiểu thế nào là tội “dụ dỗ con gái nhà lành” thì cả bọn đồng ý.
Khoảng 20 phút sau, khi anh Trường chạy xe quay lại, Luận liền cầm một đoạn cây gỗ vuông cạnh lao ra đánh nhiều cái đầu và mặt khiến nạn nhân đổ gục. Thấy vậy, các bạn của Luận lao vào tập kích một trận hội đồng khiến anh Trường tơi tả. May cho anh Trường là người dân gần đó kịp thời can ngăn, chuyển anh đến bệnh viện cấp cứu chứ nếu không thì chẳng biết tính mạng thế nào. Theo Tổ chức Giám định Pháp y kết luận, Trường bị đánh thương tích 46% tạm thời.
Bây giờ ngồi trong trại giam, chắc Luận còn buồn hơn nhiều so với không khí gia đình sau vụ chị gái tự tử.
B.T